Người phụ nữ sa ngã!
Hôm nay, chị mới nhận ra rằng người chồng mà chị và gia đình từng chê bai lại không hề đơn giản. Sau 5 năm sống cùng nhau, chị tưởng đã hiểu hết về anh, nhưng sự thật lại khác. Chị từng tự mãn khi rời bỏ "anh chồng thổ dân", giờ lại bị chính anh làm cứng họng với những lời lẽ cay nghiệt. Anh bảo chị không xứng đáng có sự thừa nhận trong hôn nhân, và hận chị vì những gì đã xảy ra. Mặc dù chị xinh đẹp, nhưng lại bị coi là người đàn bà lăng loàn, không chỉ bởi chồng cũ mà cả gia đình chị cũng quay lưng. Chị như một con mèo hoang, chỉ ở bên khi được nuôi dưỡng, còn nếu thiếu thốn, chị sẽ nhanh chóng tìm chỗ khác.
Chồng cũ của chị khen chị đẹp nhưng cũng cho rằng chị là người đàn bà lăng loàn. Anh là người đầu tiên chăm sóc cho con mèo hoang, họ gặp nhau khi còn làm công nhân ở Sài Gòn. Anh là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai, còn chị là người Miền Trung xinh đẹp, thích ăn diện hơn là làm việc. Họ yêu nhau và cưới chỉ sau hai tháng, nhưng chưa đăng ký kết hôn vì vướng giấy tờ. Sau khi cưới, anh phát hiện chị rất vụng về, dù anh yêu thương và không trách móc chị. Khi con họ được một tuổi rưỡi, cả hai không thể chịu nổi cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn.
Ba người nhà chị về quê vợ vì anh nghèo, không có việc làm. Chị gánh nặng kinh tế lên vai chồng và dành thời gian chơi bóng chuyền với bạn bè. Chị bỏ mặc con cái, dẫn đến việc chồng và gia đình lo lắng tìm kiếm nhưng không thấy. Có tin đồn chị đã đi Sài Gòn và ẩn mình trong một quán cà phê. Mẹ chị đến tìm nhưng chị từ chối trở về. Chị đã biệt tích suốt 3 năm, không một lần về nhà.
Khi bà khóc tại quán vì không gặp được chị, con bạn của chị khuyên bà về quê. Chồng chị, mặc dù biết chuyện, vẫn không hỏi mẹ vợ và tiếp tục làm thợ sửa xe nuôi con. Anh sẵn sàng tha thứ nếu chị về xin lỗi, dù mọi người xung quanh đều cho rằng anh khờ dại khi chấp nhận sự phản bội của vợ. Mặc dù chờ đợi đã lâu, khi anh quen người phụ nữ khác, chị lập tức gọi về đe dọa anh, cho thấy chị sẵn sàng làm mọi điều.
Con trai anh cần có sự chăm sóc của mẹ, anh không thể để con ngày càng còi cọc. Hôm nay, chị gọi điện cho anh sau nhiều năm xa cách, thông báo rằng cả hai đã có gia đình riêng và chị cần xác nhận để làm giấy khai sinh cho con gái. Chị yêu cầu anh xác nhận rằng anh đã có vợ mới và không còn liên quan đến chị. Anh từ chối và nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ đăng ký kết hôn. Chị tức giận khi biết không thể dễ dàng kiểm soát anh như trước.
Chị đã nói với chồng mới rằng từng lấy chồng nhưng không tiết lộ về đứa con trai với chồng cũ. Dù hai người trì hoãn đăng ký kết hôn, việc làm giấy tờ cho con gái vẫn gặp khó khăn do bố mẹ chồng không để yên. Chị cảm thấy khó xử vì chồng cũ giờ đã thay đổi, mạnh mẽ hơn trước.


Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ba-mat-net-20140223054235331.chn